Tháng 3 năm 2017, chỉ còn một tháng trước kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Jonathan Grant, thành viên đội SEAL Mỹ, gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và phải nhập viện do chảy máu não và chấn thương nặng, khiến anh hôn mê. Các bác sĩ dự đoán khả năng sống sót của anh rất thấp. Nhận tin, Laura Browning Grant từ North Carolina lập tức đến bệnh viện, đau lòng nhìn chồng trong tình trạng nguy kịch. Cô chia sẻ: “Tôi không có anh ấy để trò chuyện. Những đêm rời bệnh viện, tôi nhớ anh ấy vô cùng.” Laura luôn ở bên chăm sóc chồng. Đến tháng 4, Jonathan qua cơn nguy kịch và xuất viện nhưng vẫn hôn mê. Hai tháng sau, anh mới tỉnh lại và được đưa vào trung tâm phục hồi chức năng, giờ đã có thể thở và ăn mà không cần hỗ trợ.
Laura luôn bên cạnh Jonathan trong suốt thời gian anh nằm viện và tập luyện ở trung tâm phục hồi chức năng, thậm chí dành hơn 10 giờ mỗi ngày cho chồng. Dù Jonathan vẫn chưa thể tự đánh răng, mặc quần áo hay nói chuyện, tất cả những việc cá nhân đều do Laura chăm sóc. Sau 4 tháng gặp tai nạn, nhờ nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của vợ, Jonathan đã có thể đứng dậy từ xe lăn và vịn vào tay vịn tại trung tâm phục hồi chức năng.
Đó là lần đầu tiên Jonathan đứng dậy sau tai nạn. Thay vì ăn mừng, anh dành nụ hôn cho vợ Laura như một lời cảm ơn vì tình yêu của cô. Laura chia sẻ: “Khi anh ấy đứng dậy và hôn tôi, tôi ngất ngây, đó là khoảnh khắc không thể diễn tả.” Sau 4 tháng hồi phục, Jonathan đã có thể đứng bằng chính sức mình nhờ nỗ lực và sự hỗ trợ của Laura. Tuy gia đình họ đang gặp khó khăn tài chính do Jonathan không thể làm việc và Laura phải tạm đóng cửa trung tâm thể thao để chăm sóc chồng, nhưng cô vẫn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp nếu cả hai cùng nhau vượt qua thử thách.
Nguồn: Daily Mail.
Bình luận